Đồng bào cảm ơn các anh

Thứ hai, 26/05/2014 00:50

(Cadn.com.vn) - Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng 2 vừa gửi lời cảm ơn đến đồng bào cả nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và chắc chắn nhiều người trong chúng ta sẽ suy nghĩ rất nhiều về lời cảm ơn này.

Thư cảm ơn nói rằng, bắt đầu từ ngày 1-5-2014, Trung Quốc đã tiến hành hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và liên tiếp có những hành động gây hấn hết sức hung hăng, ngang ngược. Hành động này làm cho dư luận trong nước cũng như quốc tế hết sức bất bình và làm tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm, lòng tin của nhân dân Việt Nam đối với Trung Quốc. Những ngày qua, với tinh thần, trách nhiệm của mình trước nguy cơ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bị Trung Quốc xâm phạm, cán bộ, nhân viên lực lượng Kiểm ngư Việt Nam cùng với Cảnh sát biển Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên trì bám trụ, kiên quyết tuyên truyền, ngăn cản không cho giàn khoan Trung Quốc xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tự trong sâu thẳm trái tim mình, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, nhưng rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong suốt thời gian qua, Chi đội Kiểm ngư số 3 chúng tôi đã luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân cả nước. Sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của đồng bào cả nước đã thực sự tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong quá trình thực thi nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm mà nhân dân cả nước và các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã giành cho chúng tôi. Chúng tôi xin hứa rằng: Lực lượng Kiểm Ngư sẽ quyết tâm kiên trì bám biển, bám tàu, không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn, thử thách, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, thư cảm ơn nhấn mạnh.

Chúng tôi nói với ông Đoàn Thanh Lâm – Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 3 rằng, đồng bào, các tầng lớp nhân dân phải cảm ơn các anh trước. Vì chính các anh cùng lực lượng Cảnh sát biển, cộng đồng ngư dân là những người đứng mũi chịu sào trước những sóng gió trong thời gian qua. Nhìn những đoạn phim, từng bức ảnh được chuyển về từ giữa biển khơi, chúng tôi chắc chắn rằng chỉ thấy được một phần sự khốc liệt ở ngoài đó. Tàu Trung Quốc đã va đâm hung hãn, dùng vòi rồng tấn công và nhiều thủ đoạn nguy hiểm khác để uy hiếp tinh thần, “lấy thịt đè người” nhưng các anh đã can trường và mưu trí. Điều đó, cộng với những bước đi, những chủ trương kịp thời, cứng rắn của Đảng và Nhà nước đã khiến đồng bào cả nước vững tin về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Triệu tấm lòng như một, đồng bào cả nước sẽ sát cánh, sẻ chia những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà các anh đối mặt hàng ngày. Xin cảm ơn các anh. Mong các anh hãy vững tin và kiên định một điều rằng, nơi các anh đang đứng chân là máu thịt của Tổ quốc, chúng ta sẽ là một khối để bảo vệ toàn vẹn nó.

Bảo Uyên